Cô gái mang thai tháng thứ tư khao khát tìm việc làm và chốn nương tựa để thoát khỏi gia đình chồng tồi tệ.
Phụ nữ khi lấy chồng như đánh bạc với cuộc đời. Nếu may mắn có chồng yêu thương, họ sẽ hạnh phúc, nhưng không ít người lại rơi vào tình cảnh khổ sở. Cô T. đang mang bầu 4 tháng nhưng cảm thấy ngột ngạt vì chồng vô tâm, không quan tâm đến mẹ con cô. Cô thường xuyên khóc một mình vì cảm giác cô đơn, khi chồng không hỏi han hay chia sẻ. Khi cô thèm ăn, anh chỉ lạnh lùng đáp rằng mình cũng thèm hơn, khiến cô càng thêm tủi thân.
Chồng em thường xuyên say xỉn và trở nên vũ phu, đã đánh em nhiều lần. Do là con trai cưng của gia đình, anh luôn được bao che, còn em thì bị trách móc. Không chỉ vậy, gia đình chồng cũng đối xử tệ bạc với em. Khi em muốn về thăm gia đình, bố chồng không cho phép và còn nói rằng nhà ngoại không giúp gì được. Em đã phải đưa hết vàng cưới cho gia đình chồng để trả nợ, giờ không còn tiền trong khi đang mang thai. Chồng em vẫn lạnh nhạt và bạo hành em. Em viết tâm sự này để tìm sự chia sẻ và hy vọng tìm được công việc để nuôi con.
Em đang rất khổ sở vì thường xuyên khóc, điều này ảnh hưởng đến con. Em không thể về nhà vì bố em nghiện rượu và thường chửi bới mẹ. Về ngoại cũng không yên ổn vì gia đình chồng. Em muốn tìm nơi ẩn náu để con có cuộc sống tốt hơn, dù thiếu thốn tình cảm. Em chỉ mong con bình an. Nhiều người đồng cảm và khuyên em nên dứt khoát để tránh khổ sở thêm. Phụ nữ mang thai dễ bị trầm cảm, nên sức khỏe của cả hai mẹ con rất quan trọng. Bài học rút ra là phụ nữ nên có công việc ổn định và tiết kiệm để tự lo cho bản thân khi cần thiết.


Source: https://afamily.vn/bung-mang-da-chua-den-thang-thu-tu-co-gai-van-muon-tim-mot-cong-viec-va-chon-nuong-than-de-thoat-khoi-gia-dinh-nha-chong-te-bac-20200418163448115.chn